Nhìn qua khe cửa, tôi thấy vợ mình đang quyến rũ bốn người đàn ông.
Tôi và vợ cưới nhau gần 1 năm. Vợ tôi thanh mảnh, xinh đẹp, và tôi đã phải nỗ lực rất nhiều để chinh phục cô ấy. Sau khi cô ấy tốt nghiệp đại học, chúng tôi lập tức kết hôn vì mẹ vợ đang bệnh nặng. Lúc đó, tôi có công việc ổn định với thu nhập gần 10 triệu/tháng, còn vợ đang tìm việc. Cô ấy rất lo lắng về việc ở nhà phụ thuộc vào tôi, nhưng tôi luôn yêu thương và hỗ trợ cô. Hằng ngày, tôi giúp cô dọn dẹp và đưa đi chơi. Đầu tháng này, tôi về nhà và bất ngờ thấy mọi thứ sạch sẽ, bữa cơm ngon lành. Vợ tôi vui mừng thông báo đã tìm được việc làm mới và muốn ăn mừng.
Cô ấy được nhận vào làm tại một studio ảnh nghệ thuật và vui vẻ thông báo với tôi về việc nhận lương tháng đầu tiên. Tôi mừng cho cô ấy và nghĩ rằng việc đi làm sẽ giúp cô ấy thoải mái hơn. Tuy nhiên, tôi sốc khi thấy vợ ăn mặc hở hang, uốn éo trước mặt đám đàn ông. Mỗi sáng, cô ấy đều chải chuốt thật kỹ để đi làm, khiến tôi lo lắng. Tôi đã âm thầm theo dõi và thấy cô ấy đến studio thật, nên tin tưởng vợ. Tôi dành hết việc nhà để cô ấy có thời gian nghỉ ngơi, nhưng không ngờ cô ấy lại lừa dối tôi. Hôm qua, sau khi nhận lương, tôi ghé qua chỗ làm của cô ấy để rủ đi chơi.
Khi đến nơi, cô lễ tân hỏi tôi muốn chụp ảnh cưới hay gia đình, tôi nói tìm vợ và cung cấp tên. Cô ấy hướng dẫn tôi lên tầng 2, vào phòng chụp đầu tiên. Khi lên đến nơi, tôi nghe tiếng cười và chỉ dẫn từ bên trong. Tò mò, tôi đẩy cửa nhìn vào và chết sững khi thấy vợ mình trong trang phục hở hang đang tạo dáng trước 4 gã đàn ông. Từ đó, chúng tôi không ngủ chung, và tôi rất tức giận. Nhìn cảnh tượng đó, máu nóng trong tôi bùng lên và tôi đẩy cửa bước vào với vẻ mặt giận dữ.
Mọi người bất ngờ quay lại, một người trách tôi thiếu ý tứ làm hỏng buổi chụp hình. Vợ tôi thì sửng sốt, vội sửa sang lại váy áo. Cơn ghen khiến tôi không kiềm chế được, tôi tát cô ấy và kéo cô ấy về. Đêm đó, vợ tôi khóc lóc, giải thích rằng đó là chụp ảnh nghệ thuật, không hề sexy hay phản bội. Cô ấy chỉ muốn lưu lại vẻ đẹp tuổi thanh xuân và quảng cáo cho studio. Nhưng tôi không chấp nhận cảnh cô ấy ăn mặc như váy ngủ, tạo dáng cho người khác chụp. Tôi rất tức giận và từ đó chúng tôi không ngủ chung. Vợ tôi đã nghỉ làm ở đó và tìm cách xin tôi tha thứ, nhưng tôi vẫn chưa biết làm thế nào để cô ấy hiểu những gì nên và không nên làm. Ai có thể tư vấn cho tôi?



Source: https://afamily.vn/qua-khe-cua-toi-thay-vo-minh-dang-uon-eo-truoc-mat-4-ga-dan-ong-6996.chn